• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TP Vinh Người mẹ ôm con suy dinh dưỡng nặng khóc nấc ở ga tàu cần giúp đỡ

HMO

Administrator
Staff member

Không có tiền chữa bệnh cho con, chị cũng chẳng có đủ tiền để mua nổi chiếc vé tàu đưa con về quê.

Mới đây, trên trang cá nhân của nam thanh niên có nickname Nam Choi có chia sẻ hình ảnh của một người mẹ, đang ôm con mình mếu máo khóc ở ga tàu, cùng với đó là bệnh án của đứa con mà chị bế trên tay.


Hàng nghìn lượt chia sẻ về câu chuyện của mẹ con chị Phụng.


Theo thông tin nam thanh niên này cho biết: Chị là Ngô Thị Phụng (28 tuổi, quê xã Vinh Tân, TP Vinh), con trai chị là Hoàng Gia Bảo, bé từ khi sinh ra đã ốm yếu, còi cọc hơn so với các em bé khác. Sau khi thăm khám ở bệnh viện tỉnh, 2 vợ chồng chị đưa con ra Hà Nội chữa bệnh, đến nay đã hết tiền, họ thậm chí không còn tiền để về quê.


“Em hỏi qua thì biết bé bị bệnh tim, phổi cũng yếu, bé 7 tháng mà chỉ có 1,9 kg, bị suy dinh dưỡng và sức khỏe rất nguy kịch. Được biết, chi phí phẫu thuật cho bé khoảng 40 triệu đồng, chị ấy nói với em chị ấy chỉ xin tiền để mua vé tàu về quê thôi. Nhưng em hiểu, chị ấy là người mẹ, chị ấy mong sẽ có người giúp con mình”, thành viên Nam Choi chia sẻ.


Chị Phụng bật khóc khi có người hỏi về bệnh tình của con.
Trong thời gian đó, vợ chồng chị Phụng đã bế con đi khắp ga Hà Nội, xin mỗi người một chút tiền để mua vé tàu về Vinh. Mỗi khi có người hỏi về hoàn cảnh, chị lại òa khóc.


Sau chia sẻ trên được đăng tải, chúng tôi đã liên lạc với thành viên Nam Choi, nam thanh niên này cho biết vì vội lên tàu nên chưa hỏi han được nhiều thông tin của gia đình chị Phụng. Thông qua mạng xã hội, chàng trai trẻ muốn chia sẻ câu chuyện cho nhiều người cùng biết và giúp đỡ chị Phụng.




Giấy chuyển viện và kết quả khám bệnh của bé Gia Bảo.


Liên lạc với chị Phụng qua điện thoại, chị cho hay: “Nhờ mọi người trong ga thương tình, cho tiền nên chúng tôi đã về được tới quê nhà. Tôi đưa bé về quê chăm sóc cho cháu có sức khỏe tốt hơn, 1 tháng nữa lại ra Hà Nội, nếu các bác sỹ thăm khám lại, tình hình của cháu khá hơn thì mới tiến hành phẫu thuật”.


Hiện tại, gia đình chị Phụng đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để ca phẫu thuật tới đây của con chị được thành công.


Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Chị Ngô Thị Phụng

Địa chỉ: Xã Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An.
Số điện thoại: 0949010847

 

HMO

Administrator
Staff member
Sinh ra chỉ nặng vẻn vẹn 1,9kg, bé Gia Bảo còn mắc bệnh tim bẩm sinh, thông liên thất lớn. Nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giờ đây mạng sống bé chỉ trông chờ vào những điều kỳ diệu.


Gần đây cộng đồng mạng truyền tay nhau hình ảnh đáng thương của đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, người mẹ khóc mếu máo vì con đau ốm, gia cảnh khó khăn. Trong lời chia sẻ của một facebooker để kêu gọi chia sẻ với hoàn cảnh của chị có viết, chị Phúc (mẹ cháu bé bị bệnh tim) lên Hà Nội chữa trị bệnh cho con đã được 1 tháng... và giờ chị Phúc cũng không có tiền về quê. Ngay sau đó, câu chuyện này đã được share nhanh chóng trên cộng đồng mạng với lượng comment lớn về những lời thương cảm và mong muốn được giúp đỡ hoàn cảnh mẹ con chị Phúc. Khi chị Phúc đã về đến Nghệ An, lượng share trên cộng đồng mạng về hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Phúc vẫn tiếp tục tăng lên.


Câu chuyện đáng thương của mẹ con chị Phúc được share trên mạng xã hội
Vì thế, chúng tôi đã tìm tới nhà chị để hiểu rõ hơn gia cảnh của câu chuyện đầy xót xa này. Chiều 4/4/2015, chúng tôi tìm đến nhà chị Phúc khi gia đình chuẩn bị đưa bé Gia Bảo lên bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để thăm khám và điều trị.

Căn nhà xiêu vẹo của chị Phúc
Chị Phúc bảo, vừa mới hôm qua (3/4), chị cùng chồng đưa bé Gia Bảo về nhà sau gần 1 tháng nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng do cháu quá đau yếu, nên hôm nay chị lại phải đưa cháu vào bệnh viện ở Nghệ An để được điều trị.


Cháu bé mắc bệnh tim bẩm sinh quặt quẹo vì sức khỏe yếu
Cháu bé Hoàng Gia Bảo (7 tháng tuồi) bị mắc bệnh tim bẩm sinh, con của vợ chồng anh Hoàng Văn Liêm (30 tuổi) và chị Ngô Thị Phúc (28 tuổi, trú khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân, T.p Vinh).

Chị Phúc kể, năm 2011, khi đi làm thuê trong Nam, chị gặp anh Liêm và nên duyên vợ chồng. Anh Liêm là người dân tộc Tày ở tỉnh Hà Giang. Do điều kiện cả 2 bên gia đình đều khó khăn nên cưới nhau xong, vợ chồng chị lại lang thang hết nơi này đến nơi khác để làm thuê kiếm sống.

Năm 2014, cuộc sống khó khăn, chị Phúc cùng chồng về ở nhờ nhà mẹ đẻ tại T.p Vinh (Nghệ An) để kiếm việc làm thêm. Hàng ngày, chị Phúc đi bưng bê bát đĩa cho các cửa hàng tại chợ Vinh. Còn anh Liêm đi làm thuê trong 1 xưởng làm tủ, bàn ghế. Tuy công việc vất vả nhưng mỗi tháng anh chị cũng kiếm được hơn 3 triệu đồng góp vào cuộc sống hàng ngày đỡ khó khăn.

Tháng 8/2014, niềm vui sướng vỡ òa khi gia đình chị sinh hạ được bé Gia Bảo. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi bé Gia Bảo sinh ra chỉ nặng vẻn vẹn 1,9kg. Đau đớn hơn, bé Gia Bảo còn mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, thông liên thất lớn.



Chị Phúc và đứa con tội nghiệp của mình.
Từ ngày nhận được tin con bệnh nặng, đôi vợ chồng trẻ như ngồi trên đống lửa tìm cách, tìm kế để chữa bệnh cho con. Nhưng vì nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị đưa con đi viện dược dăm bữa nửa tháng rồi lại phải đưa về nhà trong tuyệt vọng.

“Những ngày em mang thai, đi siêu âm thì các bác sĩ bảo bình thường. Em không ngờ sinh ra con em lại chỉ được 1,9kg lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Thương con lắm anh ạ. Từ đó đến giờ, vợ chồng em cứ đưa con đi viện nhờ cậy vào các bác sĩ để chữa cho con. Nhưng dăm bữa nửa tháng lại phải về vì hết tiền không còn tiền ở lại nữa”, chị Phúc tâm sự.

Ngày mùng 6 tết vừa qua, sau nhiều lần thăm khám, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Trung ương hẹn bé Gia Bảo ra để chẩn đoán bệnh và chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Nhưng khi nghe đến số tiền chi phí cho ca mổ lên đến 40 triệu đồng, chị Phúc lại lẳng lặng ôm con về nhà trong nước mắt vì số tiền vượt quá khả năng của chị.

Khăn gói ôm con về quê trong nước mắt, chị Phúc chỉ biết mong chờ vào những phép màu kỳ diệu đến. Cũng từ ngày sinh con ra bị đau ốm, chị Phúc cùng chồng chẳng thể đi làm khiến cuộc sống càng thêm khó khăn, túng thiếu.

Mới đây, ngày 16/3, bệnh bé Gia Bảo lại tái phát khi bụng trương cứng lên, toàn thân tím tái. Quá lo lắng cho con chị Phúc tức tốc đưa con ra bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để cấp cứu điều trị. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ thông báo bệnh tim của bé đã quá nặng sợ không qua khỏi nên phải chuyển ra Hà Nội để điều trị. Một lần nữa, chị Phúc lại ôm con ra bệnh viện Nhi Trung ương cầu cứu các bác sĩ trong nước mắt.

“Đợt em ra ngoài Hà Nội, có 1 anh gì tên Lân ở câu lạc bộ từ thiện biết đến hoàn cảnh nên nói khi nào có ca mổ họ sẽ đến đóng tiền viện phí cho 20 triệu. 20 triệu còn lại gia đình em sẽ lo. Lần đó gia đình em quyết tâm vay mượn thêm tiền để cho con mổ mong cho nó khỏe mạnh.

Cuối tháng 3 vừa qua, các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Trung ương đến thăm khám, chẩn đoán để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Nhưng vì cháu chỉ được có 3,1kg nên yếu quá, các bác sĩ không mổ được anh ạ”, chị Phúc sụt sùi trong nước mắt.

Đêm 3/4, trong chuyến tàu đêm đưa con từ bệnh viện ở Hà Nội về Nghệ An, chị Phúc được 1 người cùng đợi tàu ở ga đến hỏi thăm hoàn cảnh và chụp hình cùng hồ sơ bệnh án để chia sẻ. Cũng từ đêm qua đến hôm nay có rất nhiều người gọi điện đến hỏi thăm và chia sẻ hoàn cảnh với gia đình chị.

“Họ gọi điện về cho em để chia sẻ hoàn cảnh và hỏi thăm tình hình bệnh của cháu. Nhiều người đã gửi tiền vào ủng hộ cho cháu được hơn 20 triệu rồi. Có chị ở câu lạc bộ từ thiện Hảo Tâm đã hứa sẽ tài trợ ca mổ cho cháu. Chị ấy bảo khi nào có lịch mổ sẽ gọi cho gia đình em. Nhờ mọi người giúp đỡ gia đình em vậy là con em có cơ hội được sống rồi anh ạ”, chị Phúc vui sướng nói.

Câu chuyện đáng thương của hoàn cảnh mẹ con chị Phúc và những chia sẻ từ cộng đồng mạng vốn được coi là ảo đã thành sự thật. Người mẹ vẫn mong đợi phép màu sẽ đến với con trai của mình và chúng tôi tin điều đó hoàn toàn có thể thành hiện thực với sự chia sẻ ấm áp ấy.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top