• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Niềm tin và nỗi buồn của Sông Lam Nghệ An

HMO

Administrator
Staff member

Người dân xứ Nghệ yêu bóng đá đến đâu có lẽ ai cũng biết. Khi đội bóng Sông Lam Nghệ An (SLNA) thi đấu, khán đài luôn tràn ngập sắc vàng ngay cả trên sân khách. Thế nhưng, càng yêu bao nhiêu thì càng giận bấy nhiêu. Sau những trận thua khó hiểu gần đây tại V-League 2015, SLNA đang đánh mất niềm tin, tình yêu từ các CĐV của mình.


Người hâm mộ xứ Nghệ đang mất niềm tin với đội bóng Sông Lam Nghệ An. Ảnh Internet

Ngôi vô địch V-League 2015 đã có chủ khi B.Bình Dương đăng quang trước hai vòng đấu. Sau khi có số điểm an toàn, SLNA xuống phong độ một cách đáng ngờ. Họ thua 5/7 trận đấu gần đây, trong đó chủ yếu là những đội bóng yếu, dưới cơ. Điển hình hai trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai và XSKT.Cần Thơ, những đội bóng đang rất khát điểm để trụ hạng. Nhiều CĐV lặn lội hàng nghìn cây số để cổ vũ cho đội bóng nhưng SLNA đáp lại bằng những trận thua khó hiểu. Cứ gặp đối thủ đang cần điểm là thua làm người hâm mộ thêm nghi ngờ. SLNA luôn tự hào vì có những CĐV nồng nhiệt đội mưa, đội nắng theo chân, vậy nhưng họ đền đáp lại tình cảm bằng những trận đấu bạc nhược. Điều này khiến CĐV cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Nhiều người đã bật khóc vì cảm giác tình yêu bị phản bội. Những giọt nước mắt đó khiến người viết nhớ lại trận đấu giữa Hà Nội T&T và SLNA vòng 20. Hôm đó, nhiều CĐV xứ Nghệ đã bật khóc trên sân Hàng Đẫy khi đội nhà thất thủ. Song, những giọt nước mắt ở Hàng Đẫy lại đầy kiêu hãnh, bởi lẽ giản đơn là thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã chiến đấu hết mình, nó khác hoàn toàn với những giọt nước mắt ở Gia Lai hay Cần Thơ.

Và SLNA đã phải trả giá khi họ gặp Đồng Tháp trên sân nhà tại vòng 23 V-League 2015 với lác đác vài trăm CĐV trên bốn góc khán đài. Trong khi trước đây, theo thống kê của ban tổ chức sân Vinh trung bình các trận đấu có khoảng 7.000 người đến xem. Thậm chí, Hội CĐV SLNA đã chính thức ra “lời kêu gọi” tẩy chay đội bóng. Từ kế hoạch “đốt cháy” thành Vinh trong lượt trận cuối cùng của V-League 2015 khi SLNA gặp SHB.Đà Nẵng, Hội CĐV xứ Nghệ sau đó đã tuyên bố hủy và ra luôn thông báo chấm dứt các hoạt động cổ vũ mùa giải 2015. “Giọt nước tràn ly”, khán giả quay lưng bằng những thông báo rõ ràng, cụ thể trên các diễn đàn.

Dẫu biết bóng đá Việt Nam dù “dán mác” chuyên nghiệp hơn chục năm, nhưng năm này qua năm khác vẫn tồn tại những câu chuyện rất bi hài ở những vòng đấu cuối. Những đội bóng yên vị trong bảng xếp hạng cũng không mặn mà thi đấu cho lắm, đá cho xong nghĩa vụ. Các cầu thủ thường giữ chân để mùa sau nhỡ có ra đi thì vẫn “có giá”. Do đó, việc “bắt tay” hay cầu thủ “đi đêm” với các đội bóng khác là khó tránh khỏi. Như vậy, cầu thủ cũng là một trong tác nhân gây ra sự thất vọng khi để cái tôi của mình lên trên khát vọng cống hiến. Điều này không chỉ có ở SLNA mà bao hàm cả các đội bóng sân chơi V-League.

Thế nhưng, điều khác biệt của SLNA với các đội khác đó chính là sự ủng hộ rất lớn của các CĐV. Họ yêu đội bóng, yêu cái tên và truyền thống hơn 30 năm CLB, họ quan tâm, theo dõi, quý trọng những con người trên sân. Dẫu đội bóng có thi đấu bết bát họ vẫn yêu, với điều kiện phải thi đấu hết mình. Một trận thua, không thể nói lên tất cả. Nhưng nhìn lại những trận thua, tất cả sẽ được phơi bày. Khi tình yêu bị phản bội thì có chúa mới biết con người ta sẽ làm những gì để trả thù. Thế nhưng, “giận thì giận mà thương thì thương”, bóng đá không có lỗi, nhất là khi nó là tinh hoa, là nét văn hóa của người dân mỗi vùng miền. Người hâm mộ xứ Nghệ vẫn yêu bóng đá, họ tẩy chay cũng vì tình yêu quá lớn dành cho đội bóng. Họ quay lưng là để các cầu thủ và những người có trách nhiệm ở đội bóng hiểu rằng, khán giả đủ hiểu biết để phân biệt thật giả; và tình yêu chỉ có thể dành cho những người biết trân trọng những giá trị từ khán đài. Khán giả chỉ đến sân theo dõi những trận đấu dành cho họ, cái gì cũng có giới hạn, và niềm tin cũng vậy.

Người hâm mộ xứ Nghệ vẫn yêu bóng đá, họ tẩy chay cũng vì tình yêu quá lớn dành cho đội bóng.
Theo Báo Nhân Dân
 

Ads HMO

Ads HMO

Top