• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Quỹ Nhân ái chia sẻ 6 gia đình ở Nghệ An có người gặp nạn trong bão số 4

HMO

Administrator
Staff member
Nhằm động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát của các gia đình có người thân gặp nạn trong cơn bão số 4 vừa qua, Quỹ Nhân ái của Báo điện tử Dân trí đã hỗ trợ đến 6 gia đình xứ Nghệ mỗi nạn nhân một suất quà có trị giá 2 triệu đồng.
Ảnh hưởng của cơn bão số 4, tại địa bàn Nghệ An nhiều huyện, thành thị đã bị mưa lũ nhấn chìm. Nhiều bản làng, làng mạc bị lũ lên bất ngờ, hàng ngàn ngôi nhà bị nước gây ngập, sụp đổ, hoa màu, công trình công cộng, cầu cống ... bị lũ cuốn trôi và thiệt hại lên đến hơn 750 tỷ đồng. Đặc biệt, đau thương nhất có 6 người chết do hậu cơn bão số 4 gây ra.

Trong đó, tại huyện biên giới Quế Phong có 2 người; huyện miền núi cao Quỳ Châu 1 người (hiện đang mất tích chưa tìm thấy); huyện Tân Kỳ 1 người, huyện Nghi Lộc 1 người và huyện Hưng Nguyên 1 người.

Để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ những đau thương mất mát với gia đình các nạn nhân, Quỹ Nhân ái của Báo điện tử Dân trí đã hỗ trợ cho 6 gia đình xứ Nghệ mỗi nạn nhân một suất quà có trị giá 2 triệu đồng.

Và từ ngày 27-29/9/2016, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao những phần quà trên cho gia đình các nạn nhân.

PV Dân trí có mặt tại xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong cùng ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã, ông Lô Văn Điệp - Bí thư Đảng ủy xã Tri Lễ để đến thăm và chia sẻ với gia đình người thân nạn nhân Lương Văn Thắng (SN 1981, trú bản Na Ca, xã Tri Lễ). Nạn nhân Lương Văn Thắng trên đường đi cưới từ nhà bạn về trong đêm 14/9, khi qua suối không may bị lũ cuốn trôi.

Mất gần 1 ngày sau, chính quyền xã Tri Lễ và người thân đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện anh Thắng bị lũ cuốn trôi cách nhà khoảng vài km và đã tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.

Chia tay gia đình nạn nhân Thắng, PV Dân trí tiếp tục hành trình đến với bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc (Quế Phong) để trao phần quà nhỏ tới gia đình nạn nhân cụ Vi Văn Kinh (hơn 84 tuổi). Bản Đỏn Chám nằm cách xã Tri Lễ khoảng 30km. Để vào được bản này, cách duy nhất là đi qua chiếc cầu treo nhỏ chỉ lọt mỗi xe máy.

Cùng có mặt tại buổi trao quà có anh Quang Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Mường Nọc. Tại đây, anh Phương cho biết, trước đó đêm 14/9, cụ Vi Văn Kinh ra ngoài chòi gần con suối để canh lúa cho con. Trong lúc ngủ, cụ bị lũ lên bất ngờ đã cuốn trôi. Ngày hôm sau, chính quyền xã đã huy động người dân, thân nhân tìm kiếm và phát hiện cụ bị lũ cuốn cách chòi 5km.

Thay mặt chính quyền địa phương, anh Quang Văn Phương xin chân thành cảm ơn Báo Dân trí đã sẻ chia những khó khăn với bà con dân bản lúc gặp hoạn nạn.

Tạm biệt Đỏn Chám, PV Dân trí xuôi về mảnh đất Quỳ Châu đầy khó khăn. Đặc biệt, trong trận mưa lũ vừa qua, mảnh đất này đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Nghệ An với số tiền lên đến hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, hai xã Châu Hội và Châu Nga chịu nhiều thiệt thòi nhất. Hàng trăm ha lúa, rau màu, cầu đường, nhà cửa của hai xã này đã bị lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề.

Trong đó, có một người mất tích đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy. Người được xác định mất tích là anh Vi Văn Hải (SN 1971, trú bản Liên Minh, xã Châu Nga). Theo chính quyền địa phương, sáng sớm ngày 15/9, hai vợ chồng anh Vi Văn Hải và chị Lê Thị Hương đang ở trên chòi phơi măng, thấy nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh nên đã sắp xếp đồ để về nhà.

Tuy nhiên, khi hai vợ chồng dắt nhau qua suối thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Trong lúc hỗn loạn, chị Hương vớ được ngọn cây nên thoát chết, còn anh Hải đã bị dòng nước cuốn mất tích từ đó đến nay vẫn chưa tìm thấy dù chính quyền địa phương liên tục tổ chức tìm kiếm (từ ngày 15/9 đến 29/9).

Có mặt cùng PV Dân trí tại buổi trao quà, anh Nguyễn Tất Diện - Phó chủ tịch UBND xã Châu Nga chia sẻ: "Với gia đình anh Hải hai vợ chồng đều khó khăn. Họ làm nghề đi hái măng rừng để bán kiếm tiền. Hôm bị nạn, anh Hải và chị Hương trên đường băng qua suối về nhà thì bị lũ cuốn trôi. Cũng từ đó đến nay, chính quyền xã liên tục tổ chức tìm kiếm nhưng không hề thấy tung tích nạn nhân. Anh Hải mất đi để lại cho chị Hương bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi".

Tiếp tục hành trình, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền hỗ trợ của Quỹ Nhân ái đến gia đình ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1967, trú xóm Xuân Hương, xã Hương Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An). Cùng đi có ông Võ Minh Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn.

Ông Vinh là cán bộ tư pháp xã Hương Sơn, được đánh giá là người có năng lực, nhiệt tình trong công việc. Ngày 15/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau cơn bão số 4, trên địa bàn huyện Tân Kỳ có mưa to đến rất to, xã Hương Sơn bị nước lụt chia cắt thành 4 khu vực, cán bộ xã Hương Sơn được phân chia phụ trách các địa bàn bị cô lập tại khu vực mình sinh sống.

“Sáng ngày 14/9, ông Vinh không phải đến trụ sở xã để làm việc mà được phân công ứng trực tại chỗ. Lúc này, một người cháu họ ngoại đi đánh cá trên hồ, bị lật thuyền dẫn đến đuối nước, ông Vinh nhảy xuống cứu. Do nước to nên khi đẩy cháu được vào gần bờ thì ông Vinh bị đuối sức, chìm dần. Cháu bé được người dân gần đó ra ứng cứu nên thoát nạn. Khi mọi người vớt được ông Vinh lên thì đã quá muộn. Ông Vinh tử nạn là một mất mát lớn của UBND xã và gia đình”, ông Võ Minh Hiền cho hay.

Thay mặt gia đình, ông Hiền cảm ơn sự quan tâm, động viên thiết thực của Báo điện tử Dân trí.

Tiếp đó, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình cháu Trần Hải Nam (SN 2015, trú xóm 4, xã Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An). Cháu Hải Nam là con thứ 3 của gia đình chị Phạm Thị Thanh. Chiều tối ngày 15/9, cháu Nam đi ra cổng chơi, không may sẩy chân xuống ruộng lúa bị ngập nước trước nhà và tử vong.

Với mong muốn động viên, hỗ trợ một phần giúp gia đình nguôi ngoai nỗi đau, PV Dân trí đã trao 2 triệu đồng được trích từ Quỹ Nhân ái Báo điện tử Dân trí.

Sáng ngày 29/9, PV Dân trí cũng đã đến thăm và thắp nén hương lên anh linh bà Nguyễn Thị Tình (SN 1969, trú xóm 2, xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An). Trước đó, ngày 12/9, mặc dù trời mưa rất to nhưng bà Tình vẫn dắt trâu ra đồng chăn. Đến chiều cùng ngày, người dân phát hiện bà Tình đã tử vong ngoài đồng do bị sét đánh.

Hai đứa con của bà Tình đang học đại học, cháu lớn nhất vừa mới ra trường, kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Vợ mất đi, ông Nguyễn Như Cương mất một chỗ dựa tinh thần cùng với đó là khoản nợ hơn 100 triệu đồng vay mượn nuôi 3 con ăn học.

Ông Nguyễn Như Cương cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ của Báo Dân trí đối với những mất mát, đau thương của gia đình.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí trao quà Nhân ái tới 6 hoàn cảnh có người gặp nạn trong bão số 4:

Một góc bàn thờ của cụ Vi Văn Kinh, ở bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong.

PV Dân trí cùng lãnh đạo xã Mường Nọc trao quà đến vợ chồng anh Vi Văn Thắng (con trai ông Vi Văn Kinh).

Vợ anh Thắng ký nhận số tiền được hỗ trợ từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí.

PV Dân trí cùng lãnh đạo xã Châu Nga trao quà đến ông bà nạn nhân Vi Văn Hải.

PV Dân trí trao quà đến chị Lê Thị Hương vợ anh Vi Văn Hải.

Bố mẹ anh Vi Văn Hải năm nay đã hơn 70 tuổi, sống một mình, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo xã Tri Lễ thắp hương chia buồn cùng nạn nhân Lương Văn Thắng.

PV Dân trí cùng ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã, ông Lô Văn Điệp - Bí thư Đảng ủy xã Tri Lễ trao quà đến em trai nạn nhân Thắng.

Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó CT UBND xã Hưng Lam (Hưng Nguyên, Nghệ An) trao quà tới gia đình cháu Trần Hải Nam.

Ông Võ Minh Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn (Tân Kỳ, Nghệ An) trao số tiền hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Quang Vinh.

Ông Nguyễn Văn Thừa - cán bộ chính sách xã Nghi Mỹ (Nghi Lộc, Nghệ An) trao tiền hỗ trợ của Báo Dân trí cho gia đình bà Nguyễn Thị Tình.
Theo Dân Trí
 

Ads HMO

Ads HMO

Top