• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Tai nạn thảm khốc cướp đi giấc mơ giảng đường của nữ sinh

HMO

Administrator
Staff member
Lúc tỉnh lại, thấy nằm ở bệnh viện, Trang đã khóc rất nhiều bởi biết mình không thể bước tiếp vào cổng trường đại học. Ước mơ trở thành 1 giáo viên mầm non đã không còn nữa.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An, chứng kiến cảnh nữ sinh Trần Thị Huyền Trang (SN 1997), trú tại xóm 4, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) nằm vật vã trên giường bệnh khiến chúng tôi không khỏi đau lòng. Trang từng ước mơ cháy bỏng được làm giáo viên mầm non và nhiều người tin chắc rằng điều ấy có khả năng sẽ thành hiện thực khi em nổi tiếng là một học sinh giỏi. Thế nhưng, ước mơ ấy bỗng chốc tan biến bởi vụ tai nạn nghiêm trọng.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 28/6, khi người cha của Trang là anh Trần Văn Sơn (SN 1972), quyết định dùng xe máy chở em xuống TP Vinh (Nghệ An) để dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Trên đường đi, khi xe vừa đến Km308 + 700 QL15A, đoạn đi qua địa bàn huyện Đô Lương, một chiếc xe tải chở cát đã tông vào xe của hai bố con. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai bố con Trang bị thương nặng, ngay lập tức cả 2 được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tin tức từ bác sĩ Nguyễn Trọng Nam, Khoa phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An cho biết: “Hai bố con anh Sơn nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, đa chấn thương, chảy máu nhiều, máu tụ màng cứng, vỡ xương nhiều chỗ… Điều đau lòng là do vết thương quá nặng nên anh Sơn đã tử vong sau đó. Còn em Trần Thị Huyền Trang được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, được các bác sĩ tận tình cứu chữa nên đã may mắn qua cơn nguy kịch”.

“Sau 10 ngày nhập viện, Trang đã có những tiến triển tốt, tuy nhiên vẫn phải điều trị tích cực và chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy kịch. Hiện nay, bệnh nhân đã có thể nói chuyện và sức khỏe đang dần hồi phục, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi trong thời gian tới”, bác sĩ Nam cho biết thêm.


Nữ sinh Trần Thị Huyền Trang đang được điều trị tại bệnh viện
“Lúc Trang tỉnh lại, thấy mình bị chấn thương phải nằm trong bệnh viện, em đã khóc rất nhiều, bởi Trang biết mình đã phải bỏ lỡ giấc mơ được làm một cô giáo dạy trẻ. Thời gian đầu em chỉ im lặng nằm, không trò chuyện với ai, gia đình phải động viên mãi để tránh em suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe vốn đã yếu sau vụ tai nạn giao thông”, một người anh họ đang chăm sóc Trang cho biết.

Trước đó, anh kéo chúng tôi ra ngoài và thì thầm: “Gia đình chưa cho Trang biết bố em mất trong vụ tai nạn đâu, nên trong lúc nói chuyện mong mọi người cũng đừng hỏi đến vấn đề này. Gia đình sợ em đã buồn chuyện thi cử, sức khỏe yếu, giờ sẽ sốc khi nghe tin bố mất. Giờ đây gia đình vẫn đang nói dối em là bố ở nhà chăm mẹ mới sinh”.

Tại quê nhà, mọi người cũng đang rất đau thương trước sự mất mát quá lớn vừa qua. Chị Nguyễn Thị Châu Loan (SN 1972, mẹ Trang) từ lúc nghe tin đã ngất lên ngất xuống và chỉ nằm một chỗ. Cách đây 2 tháng, chị Loan vừa sinh người con thứ 4, sức khỏe chưa kịp hồi phục thì nay phải đón nhận tin dữ khiến chị không thể đứng vững. Nhiều đêm liền chị không thể ngủ mà chỉ biết khóc cho số phận mình, khóc cho nỗi đau mất chồng, khóc cho người con gái đang phải nằm viện và người con mới sinh chưa nhớ được mặt cha.

“Ước mơ từ nhỏ của Trang là trở thành một giáo viên mầm non. Cháu nó từng nói với tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện được ước mơ đó. Nhiều năm liền cháu đạt học sinh giỏi, còn mang giấy khen về khoe tôi, vừa rồi cháu cũng đạt giải 3 học sinh giỏi tỉnh môn Văn. Lần này đi thi cơ hội đỗ đại học rất lớn, mọi người cũng rất hi vọng. Trước hôm đi, Trang còn nói với tôi là đã ôn kỹ và mong chờ lúc làm bài. Ấy thế mà giờ cháu lại…”, câu nói bị bỏ dở bởi dòng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt chị Loan.

Giờ đây, ước mong của chị Loan là Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ xem xét, đặc cách cho Trang được tốt nghiệp THPT. “Chỉ mong cháu khỏe lại và trở về nhà, từ khi cháu nằm viện, vì tang bố nó lại sức khỏe yếu nên tôi vẫn chưa xuống chăm sóc cháu được. Tôi cũng mong ngành giáo dục xem xét cho cháu tốt nghiệp để năm sau cháu có cơ hội được thi đại học, được làm công việc yêu thích. Tôi chỉ sợ sau khi cháu về biết được bố nó mất, quá đau buồn mà ảnh hưởng đến việc học mà thôi..”, chị Loan chia sẻ.

Theo Người Đưa Tin
 

Ads HMO

Ads HMO

Top