• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Truy bắt kẻ đồng tính, lạm dụng và đánh đập trẻ em giả ban

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 21-9, bác sĩ khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết cháu bé bị bắt cóc, hành hạ dã man đã qua cơn nguy kịch.

Cháu trai là Nguyễn Anh Tú, 14 tuổi, trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh, bị câm, bị bắt cóc, đánh đập, đốt dã man và mới được phát hiện hôm qua 20-9.


Ông Nguyễn Văn Sỹ (bố cháu Nguyễn Anh Tú) cùng y tá đang chăm sóc Tú tại gường bệnh - Ảnh: Ân Tình
Công an TP Vinh cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An, đang ráo riết truy bắt Nguyễn Thanh Sơn - nghi can bắt cóc và hành hạ Tú.

Như đã đưa tin, nhân viên khách sạn Hoàng Anh (ở xã Nghi Phú, TP Vinh) kiểm tra phòng và phát hiện cháu Tú đang bị hôn mê trong phòng của khách sạn này. Tóc, lông mày, bộ phận sinh dục và nhiều bộ phận trên người bị đốt bỏng, hai tai bị cắn bầm dập, lở loét hậu môn, phù nề dương vật…

Bảo vệ và nhân viên lễ tân khách sạn Hoàng Anh cho biết ngày 13-9, Sơn đến thuê phòng. Sau đó Sơn dẫn theo một cháu bé đến ở cùng. Đến bữa, Sơn thường đi ăn một mình.

Chiều 16-9, Sơn nói đi ăn rồi đi luôn, không trả 800 ngàn đồng tiền thuê phòng. Sau đó, Sơn điện cho lễ tân khách sạn hỏi người nhà Tú đã đến đón Tú về chưa.

Nhân viên khách sạn chạy lên phòng phát hiện Tú đang bị nhốt trong phòng và thương tích đầy mình, sức khỏe rất yếu nên vội báo công an đến và đưa Tú đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1968), chị Trần Thị Giang (sinh năm 1975) là bố, mẹ cháu Tú cho biết: "Ông Sơn bỏ vợ con và ra thuê phòng trọ ở gần nhà vợ chồng tôi gần 2 năm nay. Trong cuộc sống chúng tôi không thân với ông Sơn và không sang nhà, phòng của nhau chơi. Chiều 19-8, ông Sơn rủ cháu Tú lên xe chở đi chơi rồi chở đi luôn.

Chúng tôi liên lạc qua điện thoại với ông Sơn thì ông nói đưa cháu Tú đi chơi, đang ở khách sạn, Tú khỏe mạnh. Khi thì ông Sơn nói đang đưa cháu Tú đi Hà Nội chơi. Cho đến những ngày gần đây, chúng tôi yêu cầu ông Sơn đưa cháu Tú về nhà, nếu không sẽ báo công an thì ông Sơn mới nhắn tin nói đến khách sạn nhận con.

Tuy nhiên ông Sơn tắt điện thoại và không nói rõ là ở khách sạn nào khiến vợ chồng tôi chạy đi tìm con khắp các khách sạn. Cho đến chiều tối 16-9, phía công an thông báo cho vợ chồng tôi đến bệnh viện chăm sóc con”.

Chị Giang cho biết thêm: “Tú bị tật bẩm sinh, trí não không bình thường, tai có nghe được nhưng miệng không nói được, ít quậy phá. Đến 6 tuổi Tú mới bắt đầu tập đi. Hằng ngày vợ chồng tôi phải chăm nuôi cháu như đứa bé lên hai. Từ ngày bị bắt cóc và hành hạ, cháu Tú luôn hoảng sợ khi thấy người lạ và hay la hét vào ban đêm. Hiện sức khỏe cháu đang yếu”.

Anh Sỹ cho rằng có lẽ ông Sơn biết Tú bị câm nên đã bắt cóc nhằm sai khiến hằng ngày phải đi xách ma túy cho ông ấy.

Hiện cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của vợ chồng anh Sỹ, chị Giang và đang truy bắt nghi can Sơn.
Theo TTO.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top